Ngày quê

  • 07:06, 03/06/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếng ve nhuộm hồng mùa hạ
Lúa vàng oằn nắng ran ran
Câu hò bắc cầu quen lạ
Gánh quê trìu trĩu mùa màng
 
Chiều dừng tay nai tay nải
Thoả thơm mắm lóc mắm rò
Thơm rau thơm từ non dại
Ngọt sắn khoai vùi than tro
 
Đèn trời đêm quê chiếu trải
Tích xưa về nhắc chuyện bà
Tấm bước ra từ huyền thoại
Dài hơi thước ngọc khuôn ngà
 
Đêm rơi xuống miền yên tĩnh
Giăng mùng con nhện lăng xăng
Quên rồi được thua toan tính
Khép mi khép lại nhọc nhằn
 
Phan Thành Minh

tin liên quan

Người giữa mọi người
Người giữa mọi người

(QBĐT) - Cùng tuổi băm, dở ông dở thằng như chúng tôi nhưng Long vẫn phất phơ như cây nêu giữa đồng. Đầu giờ buổi sáng, vào cơ quan, người thì xòe bàn tay tái nhợt ra, lắc đầu ngán ngẩm; vậy là hiểu, chàng vừa đánh tan chậu tả lót trước khi đi làm.

Bên sông
Bên sông
(QBĐT) - Bên sông
Nhà thơ Xuân Hoàng và nguyên mẫu một bài thơ chưa công bố
Nhà thơ Xuân Hoàng và nguyên mẫu một bài thơ chưa công bố

(QBĐT) - Nhà thơ Xuân Hoàng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là vị Chủ tịch đầu tiên của Hội VHNT Quảng Bình. Vừa qua, trong thời gian giúp gia đình nhà thơ tìm kiếm, tập hợp tác phẩm và tư liệu để thực hiện "Tổng tập Xuân Hoàng", tôi tình cờ thu thập được một bài thơ của ông chưa được công bố bao giờ. Đó là bài thơ " Ông chủ quán bên sông" viết tặng ông Nguyễn Văn Bá, hiện đang sinh sống tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới.