(QBĐT) - Tôi đã về đây Minh Hoá ơi
Chạm vào mây trắng nắng đang trôi
Mắt em lúng liếng xanh như ngọc
Tay nắm bàn tay dạ bồi hồi...
Đất trời Minh Hoá thắm môi duyên
Bước ai chầm chậm chốn bình yên
Tự tình với cảnh nơi sơn cước
Như là lạc đến chốn thần tiên
Minh Hoá lòng ta ngân khúc ca
Núi rừng bừng sáng những màu hoa
Chợ rằm đang đợi phiên sắp đến
Lại gặp bạn tình bao thiết tha
Về thăm Minh Hoá huyện vùng cao
Quấn quít thương quen những lời chào
Lòng ta bỗng hoá thành Qui Đạt
Cho thoả nỗi niềm trong khát khao...
Trương Văn Quê