Thăm mộ Nguyễn Hữu Cảnh

  • 04:05, 10/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông vào mở đất phương Nam
Về chân An Mã gối nằm ngắm sao.
Nằm nghe gió núi rì rào
Nhớ đời trận mạc binh đao một thời.
Gươm khua ngựa hí vang trời
Thuyền lao như gió, mắt ngời sóng xanh.
Đồng Nai, Gia Định, Thuận Thành...
Thu về một cõi đất lành cho dân.
Uy nghiêm như một vị thần
Quân thù khiếp sợ, tiền nhân tôn thờ.
 
Ba trăm năm ấy bây giờ
Cháu con lục tỉnh đến chờ viếng ông
Nén nhang hương khói bay vòng
Quyện vào hương lúa hương đồng Kiến Giang.
Hồn ông ngự ở thiên đàng
Thi hùng nằm giữa nắng vàng Thác Rô
Sóng reo Hạc Hải vỗ  bờ
Hò khoan Lệ Thủy hát ru ngàn đời...
 
                                                                                          Đăng Sơn
 

tin liên quan

Giá như con
Giá như con
(QBĐT) - Giá như con là họa sỹ
Con vẽ chòm râu mát rượi hòa bình
Vẽ nụ cười đôn hậu Hồ Chí Minh
Vẽ vầng trán thanh cao trác Việt
Con sẽ vẽ Người mang đôi dép lốp
Áo quần nâu - màu sắc quê hương.
Say trong câu hát dân ca
Say trong câu hát dân ca

(QBĐT) - "Vọng khúc dân ca", "Ơn Người điệu hát quê hương", "Quảng Ninh ơn Bác", "Xuân về trên quê hương"… là một trong những tiết mục văn nghệ đã để lại dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Đàn và hát dân ca" tỉnh Quảng Bình được tổ chức trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua. 

Dải lụa quê mình
Dải lụa quê mình
(QBĐT) - Tôi đứng trên cầu Nhật Lệ
Êm đềm quê mẹ Bảo Ninh
Tôi đứng trên cầu Nhật Lệ
Gió ru sóng vỗ Hải Đình