Hạnh phúc

  • 07:05, 13/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
                  (QBĐT) - Mẹ Quảng Bình ra thăm Lăng Bác
                   Tuổi chin mươi đẫm nắng Ba Đình
                   Vuông khăn lụa đã nhòe nước mắt
                   Mẹ xếp hàng đếm từng bước vào Lăng
 
                   Bác đây rồi đẹp tựa vầng trăng
                   Gương mặt dịu hiền tỏa sáng
                   Chắc Bác biết trong dòng người đến viếng
                   Có mẹ Quảng Bình tuổi đã chin mươi…
 
                   Trong thoáng chốc mẹ thấy Bác mỉm cười
                   Như thể gửi lời chào dòng người tuôn chảy
                   Mẹ trở về giữa dòng người ấy
                   Ghi tạc dáng Người ấm áp trái tim
 
                   Mẹ thường kể cháu con nghe chuyện của riêng mình
                   Chín mươi tuổi mẹ được ra gặp Bác
                   Đó là ngày thống nhất đất nước
                   Mẹ được ra Hà Nội viếng Bác Hồ
 
                   Thỏa nguyện ước mơ, hạnh phúc tuổi già
                   Suốt bao năm nuôi chồng con đánh giặc
                   Rồi một ngày mẹ xuôi tay nhắm mắt
                   Thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng.
                                         Trần Hải Sâm
 

tin liên quan

Công việc lặng thầm
Công việc lặng thầm

(QBĐT) - Công việc lặng thầm

Tháng năm nhớ Bác
Tháng năm nhớ Bác
(QBĐT) - Không còn nữa dáng Người thân thuộc
Chiếc áo ka ki giản dị một tâm hồn
Tháng năm về - tháng năm nhớ Bác
Bốn mươi bảy năm rồi Bác xa cách nước non
Những tâm hồn đẹp
Những tâm hồn đẹp

(QBĐT) - Đoàn chúng tôi vào bản Khe Cát, tìm gặp hai già làng - hai nghệ nhân Hồ Ai và Hồ Phúc, tộc người Vân Kiều thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều để tìm hiểu về khả năng diễn xướng và truyền dạy các làn điệu dân ca vùng Trường Sơn của hai ông.