Chương trình nghệ thuật ''Những năm tháng không quên''

  • 07:05, 07/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tối 6-5, tại Quảng trường 7-5 (thành phố Điện Biên Phủ), Ủy ban Nhân dântỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật “Những năm tháng không quên” chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2018). 
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Đêm nhạc thu hút sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên, ca sỹ đến từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên. 
 
Chương trình gồm 14 tiết mục với nhiều thể loại úam, hát múa, đơn ca, tốp ca... được dàn dựng công phu và ấn tượng. 
 
Chủ đề nhằm ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ; ca ngợi những chiến công của ông cha đã chiến đấu, hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; ca ngợi mảnh đất và con người Điện Biên.
 
Những tác phẩm được sử dụng trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, như "Qua miền Tây Bắc," "Giải phóng Điện Biên," "Đất nước trọn niềm vui," "Hành quân xa," "Dấu son thời đại"… 
 
Đêm nhạc đã thu hút đông đảo khán giả tập trung về quảng trường để thưởng thức các tiết mục. 
 
Chương trình đã mang lại cho người xem những phút giây ý nghĩa, được sống trong không khí hào hùng của quân đội ta, hiểu thêm và quý trọng hơn những tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam./.
Theo XUÂN TƯ-TUẤN ANH (TTXVN/VIETNAM+) 

tin liên quan

Nhà văn Mai Văn Tấn với văn học dân gian Vân Kiều
Nhà văn Mai Văn Tấn với văn học dân gian Vân Kiều

(QBĐT) - Nhà văn Mai Văn Tấn người làng Quy Hậu, xã Liên Thủy, Lệ Thủy, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là người sưu tầm, biên soạn hai tập sách văn học dân gian dân tộc Vân Kiều: Truyện cổ Vân Kiều (tập 1, 1974; tập 2, 1978); Dân ca Vân Kiều (1979).

Làng tôi
Làng tôi
(QBĐT) - Làng tôi gần như nỗi nhớ
Nằm ở ven bờ Kiến Giang
Chợ Cầu ồn ào mua bán
Chuyện đâu đầy đường cái quan
Nỗi nhớ sông Gianh
Nỗi nhớ sông Gianh
(QBĐT) - Tôi trở về sông Gianh
 
Nơi ngọn nguồn thương nhớ
 
Nơi mang nhiều duyên nợ
 
Ngày ấy tôi lên đường