(QBĐT) - Tháng tư đã về, tháng tư ơi...
Đồng xanh, cỏ xanh nhuộm xanh trời
Đàn cò mang nắng về tung tẩy
Tiếng sấm đì đùng.. lác đác rơi.
Thương rét nàng Bân lỡ duyên rồi
Đan chưa xong áo gió đã vơi
Ra vườn hái nụ tầm xuân biếc
Vào nhớ ra trông... dạ rối bời.
Em đi lúa đang thì con gái
Giờ lúa đang đòng vít cần câu
Thanh minh chẳng kịp về chiêm bái
Thỉnh tiếng chuông chùa sương khói bay.
Giờ đã qua rồi cữ giêng hai
Tiếng chim tu hú cứ kêu hoài
Đói lòng ăn tạm chùm sim chín
Mát lòng bát nước buổi ban mai...
Tháng tư đã về thương nhớ ai
Câu thơ vần điệu lỗi đêm dài
Sao khuya nhấp nháy ngoài ô của
Cứ ngỡ em về kịp mua vui.
Đăng Sơn