Trên dòng sông Gianh. Ảnh: M.H |
Rộn ràng ngã ba thuyền dong mát mái
Làng bên ni hò khoan, làng bên tê đáp lại
Bồng bềnh ơi là bồng bềnh ơi
Thị xã ngã ba sông tở mở nụ cười
“Em mười sáu trăng tròn ngó lơ đáo để” *
Nón Thổ Ngọa tinh khôi như người tình tỉnh lẻ
Mặn mòi má đỏ ngất ngây
Thị xã ngã ba sông thương nhớ vơi đầy
Tôi ngơ ngẩn trước bến thuyền xuôi ngược
Chợ đông làm chi để không tìm được
Em tôi ơi! Chen lấn cũng bằng thừa
Thị xã ngã ba sông vẫn neo đậu tuổi thơ
Mặc phố xá mỗi ngày một mới !
Ai xa quê chẳng mong ngày trở lại
Tìm “ nôốc năm mui to sóng khó chèo” **
Đò tôi giờ về bến buông neo
Vẫn thức cùng trăng như nước lên, nước cạn
Ngược mô ri o, xuôi mô rứa bạn
Câu ngàn năm thương nhớ bến sông này …
Đinh Hương Giang
* Thơ Nguyễn Hoài Nhơn
** Ca dao vùng sông Gianh:
Nôốc năm mui to sóng khó chèo
Em muốn làm quen với bạn, bạn chê nghèo thì thôi