Xóm Câu

  • 09:03, 19/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có một xóm chài cổ tích 
Cắm neo bên dòng Nhật Lệ
Căng cánh buồm vào lộng ra khơi
Xóm Câu! Xóm Câu ơi !
Hun hút hẻm dài phố nhỏ
Một ngọn đèn đường cùng tỏ trăm nhà 
Một góc vườn cho hoa một bến đò 
chở nắng
Thương nhau đâu có nhiều lời 
Đàn ông đi câu đàn bà chạy chợ
Hiền như cá bống, lành như ngao hàu
Con trai giọng vang mặt sông 
Ngực căng gió khơi sợ chi biển động 
Con gái tóc dài sóng đuổi đêm trăng
Trẻ con thích vẫy vùng sông nước 
Lưng trần nhuộm nắng trùng khơi 
Ảnh: T.H
Ảnh: T.H
Đến tên gọi cũng nồng thơm vị biển
Con Nục, con Thu, cu Nghéo, cu Ngừ
Mùng bốn tháng tư(*)
Xóm Câu chìm trong khói lửa 
Máu trào loang lổ hố bom
Đào hầm bên cửa biển Hải Thành 
Dựng làng trên cát 
Vượt thủy lôi 
Tung lưới 
Đón 
Bình minh
Đêm 
Gối đêm 
Nằm nghe biển hát 
"Đồng Hới ơi ! Ta còn nhớ ngày qua..."(**)
Ngày ấy nhà em sát vách nhà tôi... 
Xóm Câu,  Xóm Câu, đâu rồi Xóm Câu ơi !
 
Nguyễn Đức Danh 
(Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới)
* Ngày Mỹ ném bom Đồng Hới (4-4-1965).
** Lời trong bài hát về Đồng Hới của nhạc sĩ Đinh Gia Hòa.
 

tin liên quan