Thị

  • 09:03, 18/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thị ơi, thị mọc đầu non
Trái rơi vàng thắm, hương còn đâu đây
Cô Cám rụng hết lông mày
Tôi và ba gốc thị đầy lá xanh
Bao nhiêu thơm thảo cất dành
Ước ao còn mãi nguyên lành ước ao
Em là Tấm của chiêm bao
Cứ lăng lắng bước hẳn vào đời tôi
Tình yêu khẽ cất thành lời
Bống bồng ơi, bống bồng ơi...  bống này!
 
Thị còn một quả treo cây
Lửng lơ cổ tích cầu may , ước là...
 
Nguyễn Hoài Nhơn

tin liên quan

Về lại tháng ba...
Về lại tháng ba...
(QBĐT) - Tháng ba về e ấp nhớ thương
Khu vườn cũ thoảng mùi hương hoa dại
Đồng xanh nắng đương thì con gái
Em tôi về tóc gió bay bay
 
Cô bé hạt tiêu đạt nhiều giải nhất các cuộc thi piano danh giá
Cô bé hạt tiêu đạt nhiều giải nhất các cuộc thi piano danh giá

Mặc dù sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng bé Trần Minh Châu vẫn đạt được nhiều giải thưởng cao về biểu diễn đàn piano.

Trò chơi gà chọi ngày xuân- Bài 2: Những biến tướng của trò chơi gà chọi
Trò chơi gà chọi ngày xuân- Bài 2: Những biến tướng của trò chơi gà chọi

(QBĐT) - Chọi gà một thú chơi lâu đời trong văn hóa người Việt. Nhưng bên cạnh sự tiếp nối của thú chơi tao nhã dân gian, vừa có tính tiêu khiển, là vừa khuyến khích việc chăn nuôi của nhà nông thì hiện nay đâu đó vẫn có những "biến tướng" xấu, đem lại hậu quả khôn lường cho an ninh xã hội...