Nhớ làng

  • 07:03, 14/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bỗng dưng ta lại nhớ làng
Nhớ từng vạt nắng trải vàng ngõ quê
Nhớ bóng tre mát trưa hè
Nhớ dàn nhạc của lũ ve đầu nhà.
 
Nhớ ruộng gần, nhớ đồng xa
Nhớ tiếng chẫu chuộc ao nhà cãi nhau
Nhớ dàn trầu với hàng cau
Xe tơ duyên thắm bền màu tình yêu.
 
Nhớ nhiều những lúc cuối chiều
Dáng mẹ ta đổ liêu xiêu đường làng
Nhớ đồng quê rộng thênh thang
Nhớ màu lúa chín nhuộm vàng hồn ta.
 
Nhớ làng ta lại nhớ ta
Những ngày thơ ấu bước ra ngoài đời
Xa quê ta gọi làng ơi
Vọng trong ta tận chân trời tha hương.
 
Hoàng Đăng Du

tin liên quan

Thoang thoảng mùi quê!
Thoang thoảng mùi quê!

(QBĐT) - Nắng xuân rắc vàng  trên con đường làng nhỏ bé. Làn gió từ xa ùa tới xào xạc lũy tre và đâu đây thoảng thoảng mùi hương dìu dịu, ngạt ngào.

Sớm xuân
Sớm xuân
(QBĐT) - Thắp lên ngày nắng mùa biêng biếc
Mùa xuân bắt đầu trên đôi cánh bầy ong
Gió quấn quýt trong vòm lá nõn
Tiếng cười nào cất giữa xanh trong...
 
Mẹ
Mẹ
(QBĐT) - Mẹ là nốt nhạc không lời
Lặng thầm vất vả suốt đời nuôi con