Ngập ngừng tháng ba

  • 10:03, 01/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng ba ngập ngừng mây trắng
Bâng khuâng trên đỉnh xanh trời
Xuân ơi, đừng tàn quá vội
Giữ giùm nhan sắc em tôi!
Tháng ba ngập ngừng cánh bướm
Hoa vàng mấy độ phôi pha
Đã hẹn xin đừng nỡ để
Chiều rơi sông vắng nhạt nhòa
 
Tháng ba ngập ngừng câu hát
Lời ru biết mấy nông sâu
Ngơ ngẩn trăng về bến cũ
Áo xưa có hẹn qua cầu
 
Tháng ba ngập ngừng bước khẽ
Một mình tóc trắng hoa lau
Tháng ba em giờ xa lắc
Rượu tàn tiễn phía không nhau.
 
Lê Thành Văn

tin liên quan

Lễ hội rằm tháng giêng ở đình làng Cao Trạch
Lễ hội rằm tháng giêng ở đình làng Cao Trạch

(QBĐT) - Đình làng Cao Trạch thuộc thôn Cao Trạch, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa), được xây dựng từ năm 1926. Khi mới xây dựng, đình có đình tiền, đình hậu, miếu thờ thần bên phải, trước đình có bức bình phong và 2 cột nanh cao vút với các câu đối chữ Hán làm bằng sành sứ. 

Thơ tình
Thơ tình
(QBĐT) - Bạn phía biển, tôi bên rừng
Chén vui xin chớ ngại ngùng bạn ơi!
Rượu tình thắp lửa đầu môi
Nâng ly sóng sánh cho đời lâng lâng
 
Gần 2.000 cuốn sách được giảm giá 50% tại Hội sách mùa Xuân
Gần 2.000 cuốn sách được giảm giá 50% tại Hội sách mùa Xuân
Khoảng 2.000 đầu sách sẽ được giảm giá 50% tại Hội sách mùa Xuân 2018. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-3 tại địa chỉ: số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.