(QBĐT) - Thanh minh nắng mới vừa lên
Đã nghe đất nở rất mềm dưới chân
Hãy còn sương khói phù vân
Gió rung nhẹ cánh tầm xuân muộn màng
Non tơ là cánh đồng làng
Long lanh mắt lúa như đang dậy thì
Thì thầm đến bước chân quê
Hội làng đã vãn người đi phương nào
Chỉ còn một dải yếm đào
Mở ra nắng mới nhuộm vào hồn tôi
Lâng lâng cánh nhạn ngang trời
Tiếng như thánh thót gọi đôi ân tình
Vẫn nguyên một mái sân đình
Cong như dấu hỏi mà thành ca dao
Thanh minh nắng mới trở màu
Chân như bước trẻ lạc vào rưng rưng.
Hữu Nhân