Mẹ ơi!

  • 04:03, 10/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giấu buồn trong đất mẹ ơi
Con về đã muộn... cuối trời mẹ đi
Sim mua tím ngắt mà chi
Cỏ may lặng lẽ giữa trời hoàng hôn?
"Con nhìn thấy những sợi gầy tóc mai" Ảnh: T.H
Dưới kia đất có vuông tròn
Hỏi đêm, đêm cứ mỏi mòn đếm canh
Hỏi cỏ, sao cỏ cứ xanh
Khói nhang sao cứ chênh vênh về trời?
 
Một đời khốn khó nón tơi
Sớm hôm tất bật, bãi soi, ruộng lầy
Mùa đông tê tái heo may
Con nhìn thấy những sợi gầy tóc mai
 
Nghĩa nhân sống trọn đời này
Ngày về với đất, bóng mây mưa dầm
Lời ru của mẹ lặng thầm
Cho con qua những bão giông cuộc đời.?
 
Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Lối về tơ vương
Lối về tơ vương
(QBĐT) - Em đong tình lên giấy
Ma mị những câu từ
Ta như người lạc lối
Kiếm tìm trong âm u.
 
Bộ VHTT và DL yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại danh thắng Tràng An
Bộ VHTT và DL yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại danh thắng Tràng An
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9-3 cho biết Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã ký văn bản số 845/BVHTTDL-DSVH gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
 
Em không về lễ hội tháng ba
Em không về lễ hội tháng ba

(QBĐT) - Rất nhiều ào dài bay xanh xanh, tím tím. Rất nhiều mái tóc bồng bềnh, đen huyền, chớm trắng như mây như hoa. Rất nhiều tiếng cười giòn tan như nắng sớm, như gió chiều... Rất nhiều hoa và lời chúc mừng. Rất nhiều ánh mắt âu yếm, đong đưa của tuổi thiếu nữ, tuổi "nửa chừng xuân", tuổi hồi xuân... Rất nhiều hạnh phúc dành cho một nửa thế giới... nhưng không có em.