(QBĐT) - Dùng dằng duyên nợ tháng ba
Con mắt biếc nắng la đà cành xoan
Dùng dằng tay chạm thời gian
Mùa xuân mở cánh chứa chan lòng người
Dùng dằng quan họ - Người ơi!
Điệu hò khoan lại tắm lời sông quê
Dùng dằng ong bướm tỉ tê
Làn hương tha thiết thoảng về nơi nao
Dùng dằng bao nỗi khát khao
Nụ tầm xuân đã tím vào ban mai
Hương thơm trải luống đất dài
Dùng dằng hoa trái thơm hoài lời ru
Bâng khuâng ấm tiếng chim gù
Dùng dằng bao nẻo tâm tư trải lòng
Biển thì xanh đến mênh mông
Dùng dằng non nước bềnh bồng khơi xa
Dùng dằng duyên nợ tháng ba
Tháng tư lại đến lòng ta gọi lòng…
Trương Văn Quê