Xuân gọi ta về

  • 10:02, 15/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhặt vào chút lạnh đầu đông
Nghe xuân từ phía mênh mông gọi về
Đường dài rảo bước lê thê
Nghe còi tàu hụ
Lối quê rộn ràng...

Phía nào
Những dọc cùng ngang
Ngày đi em tiễn
Muộn màng bước chân
Cầm tay lòng những bâng khuâng
Nghe chừng phía nhớ
Bần thần cõi ta.

Mấy mùa đào đã thay hoa
Mai vàng bung nụ
Vẫn xa lối chờ
Có người ra ngẩn vào ngơ
Có người gói lấy niềm thơ
Gửi người.

Ta mơ người ấy mỉm cười
Mùa xuân vào phố
Ngỏ lời xôn xao
Giọng quê vẫn cứ ngọt ngào
Lối quê
Người vẫn câu chào đám đông.

Thời gian thấm thoát cuối đông
Nghe mùa xuân gọi mênh mông
Ta về
Còi tàu giục giã lời quê
Bỏ quên mộng mị
Ta về
Người ơi!

Từ Dạ Linh

 

tin liên quan

Thư xuân gửi mẹ vùng bão lũ
Thư xuân gửi mẹ vùng bão lũ

(QBĐT) - Từ Trường Sa con gửi đến quê nhà
Lá thư nhỏ vượt qua ngàn cây số
Con hy vọng dòng thơ con có lửa
Sưởi ấm lòng mẹ lúc con xa.

Xuân
Xuân

(QBĐT) - XUÂN dệt bài thơ tặng nàng Xuân
XUÂN mừng Tổ quốc đẹp trăm lần
XUÂN qua vạch mặt bầy lừa Đảng
XUÂN tới xoá tên lũ dối dân

Xuân về
Xuân về

(QBĐT) - Đất nước xuân về rộn khúc ca
Hạnh phúc yên vui đến muôn nhà
Biên cương núi thắm xanh màu lá
Sóng vỗ bình yên chốn đảo xa.