(QBĐT) - Nghe đâu đây lảnh lót tiếng xuân
Rung trong lá ngân xanh nghìn âm điệu
Ta khao khát dẫu đời còn thiếu
Một cung đàn đồng vọng nốt thời gian
Những hàng cây dầu dãi nắng mưa chan
Vẫn nguyên vẹn giữ màu xanh huyền thoại
Tiếng trong veo gọi bao điều lắng lại
Dưới bầu trời da diết giục hồn ta
Dưới bầu trời vẫn nở một sắc hoa
Sắc hoa tím trộn vào lời lảnh lót
Nghe hương cây chuyển đầy nhựa ngọt
Chiếc lá nào nghiêng một nét riêng?
Ôi tiếng xuân tha thiết đến dịu hiền
Cho sự sống thoảng thơm lời câu hát
Ươm hạt nắng dưới sắc trời tươi mát
Cho khu vườn dào dạt những lời yêu...
Ngày mỗi ngày ngọn gió đến mang theo
Những tiếng xuân xanh lên từ lồng ngực
Như trái tim ta một lần sáng rực
Giữ lại cho đời
Khúc hát gọi mùa sau!...
Trương Văn Quê