Nắng xuân

  • 09:02, 18/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Muôn sợi xuân vàng
Kéo tơ mượt óng
Thêu chùm nắng mỏng
Tặng mùa đông xa.
 
Nắng thức sau nhà
Nghe chồi xuân thở
Tan mình trong cỏ
Nắng thành lời ru.
 
Nắng viết bài thơ
Gửi chồi non biếc
Tan mình trong đất
Nắng thành ca dao.
 
Tơ nắng ngọt ngào
Hát bên quả chín
Bé nghe hương nắng
Thơm hồng ánh xuân.
 
Mai Hoàng Hanh
 

tin liên quan

Hoài cảm mùa xuân...
Hoài cảm mùa xuân...

(QBĐT) - Nõn nà tháng giêng lộc non chồi biếc
Cánh én chao nghiêng dệt muôn
                                            sợi tơ trời
Cỏ hoa hát gọi hồn xuân rạo rực
Hơi thở ban mai dìu dịu hương nồng

Để du khách "xố" cùng điệu hò khoan
Để du khách "xố" cùng điệu hò khoan

(QBĐT) - Nhiều đời nay, làn điệu hò khoan cùng dòng Kiến Giang xanh đã tưới tắm cho biết bao tâm hồn người con Lệ Thủy. Và cũng trong tận cùng tâm khảm của mỗi người dân nơi đây, ước mơ được đưa tiếng hò khoan vươn xa, mang những tinh túy, hồn cốt hòa nhịp với hơi thở thời đại chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Dọc miền dân ca
Dọc miền dân ca

(QBĐT) - Đất nước mình đẹp tựa như tranh
Mỗi vùng quê một dáng hình mềm mại
Sơn thủy hữu tình non sông một dãi
Nao lòng người bởi những điệu dân ca