Chùm thơ 'Đất', 'Nước'

  • 02:02, 19/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 

Đất

Mưa dầm, nắng xói, lắng vào xanh
Lộc bủa sum cây lá rợp cành
Càng thấu đất đai ân nghĩa lắm
Oằn mình chung thủy với mưa xuân!.

Nước

Dẫu triệu năm rồi vẫn vậy thôi
Nguyên vẹn trong veo thuở sinh sôi
Những mong người tựa như cây ấy
Giữ nước cho xuân trỗi biếc chồi!

Văn Lợi
 

tin liên quan

Giọt mưa
Giọt mưa

(QBĐT) - Mưa rơi. Chuyện cũ xưa rồi
Đất đai thức dậy. Dưới trời đã mưa
    Tôi nằm không ngủ. Nhặt thưa
Giọt mưa thời ấy đang vừa rơi đây

Nhịp cầu niềm vui
Nhịp cầu niềm vui

(QBĐT) - Đất trời thì cứ mơn man
Bình minh ngày mới mênh mang lại về
Mưa xuân lất phất bộn bề
Đàn chim én liệng bên hè mưa bay

Khúc giêng
Khúc giêng

(QBĐT) - Treo tháng chạp vào màu trời trong vắt
Những giọt mưa se lạnh trốn vào mây
Vài cành mai khẳng khiu ươm nụ mới
Lộc non tơ rạo rực nhói xanh ngày.