Xin đồng chút gió

  • 03:01, 25/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tôi về với cánh đồng xưa
Nơi cây lúa trải nắng mưa nghìn đời
Mẹ thương cây lúa như người
Còng lưng che nắng mặt trời cho cây

Củ khoai hạt gạo đất này
Mồ hôi cha thấm từng ngày, nuôi tôi
Tháng Năm rồi lại tháng Mười
Lo toan in dấu mặt người chốn quê...

Nhớ thương đồng nội, tôi về
Lúa xanh tít tắp chân đê cuối làng
Trời cao xanh đến ngỡ ngàng
Gió êm êm, gió mơn man sáo diều...

Tôi đi thơ thẩn giữa chiều
Nghe hồn đất kể những điều nắng mưa
Chuyện đồng làng thuở nghìn xưa
Máu, mồ hôi thấm để giờ lên xanh.

Mai tôi về chốn thị thành
Xin đồng chút gió để dành tương tư...

Nguyễn Tường Thuật
 (Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

tin liên quan

Bắc cầu du lịch
Bắc cầu du lịch

(QBĐT) - Đến từ "Vương quốc hang động"
Kìa! "Tam giác vàng" bao la (1)
Nhộn nhịp khoảng cách không xa
Sân bay Chiang Mai – Đồng Hới

Trải nghiệm không khí đón Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long
Trải nghiệm không khí đón Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Công chúng sẽ có dịp tìm hiểu về thể thức thi Đình thời phong kiến và trang phục cung đình thời Lê trong chương trình "Tết Việt" diễn ra từ nay tới hết ngày 24-2 tại Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí
Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí

Chiều tối 22-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.