Tình yêu và người lính

  • 11:01, 06/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ảnh: Dương Công Hợp
Ảnh: Dương Công Hợp
(QBĐT) - Thương từ đất mẹ thương ra
Yêu từ nắng gió Trường Sa yêu về
Nhọc nhằn một gánh hai quê
Máu xương đời lính yên bề đất đai
 
Biển còn giữ mãi thời trai
Tóc tơ se buộc gác ngoài trăm năm
Dặm ngàn cách núi xa sông
Biển ơi... Có muốn thử lòng sắt son
 
Níu trời vọng gác chon von
Tháng giêng đi giữa vài cơn mưa hiền
Thuỷ chung đảo hoá đất liền
Mười thương chín nhớ se duyên trúc đào
 
Thắp tình biển hoá mâm sao
Sẻ bùi chia ngọt thuyền vào thuyền ra
Từ qua nắng gió Trường Sa
Đá hòn đất sỏi nở hoa dâng đời
 
Phan Thành Minh

tin liên quan

Trái tim người lính
Trái tim người lính
(QBĐT) - Ông về với miệt sông xưa
Hình như cuộc chiến mới vừa tan thôi
Ngày hôm qua ấy... đâu rồi
Từ trong khói lửa ông ngồi khóc thương !
 
Dòng sông thổn thức...
Dòng sông thổn thức...

(QBĐT) - Chiếc rớ quay nhô dần lên từ mặt nước và những con cá hốt hoảng nhảy loi choi, từng giọt nước long tong rơi xuống tạo nên những vòng tròn trên mặt sông... là hình ảnh thanh bình mà sống động và gợi nhớ trên dòng Kiến Giang trong mỗi ban mai khi sương sớm còn đọng trên cành cây ven bờ.  Nhưng để nó còn mãi với thời gian cần phải có cách ứng xử phù hợp từ hôm nay trên dòng sông này...

Đỗ Thành Đồng gương mặt mới của dòng thơ hiện đại
Đỗ Thành Đồng gương mặt mới của dòng thơ hiện đại

(QBĐT) - Đỗ Thành Đồng (hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Quảng Bình) là gương mặt mới của dòng thơ hiện đại. Anh đã để lại ấn tượng cho bạn đọc yêu thơ qua các tác phẩm được đúc rút nên từ tài năng, trí tuệ và niềm đam mê.