Thơ tiễn mùa đông

  • 09:01, 22/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh xin làm mùa đông thứ nhất
Gói sắc vàng hương cúc của hồn em
Trên bờ môi như mây như khói
Hạt mưa xuân chải mái tóc hiền

Dẫu vẫn biết ngày đi chưa kịp hết
Chút se lòng xoan rụng lá sầu đông
Ta như trẻ đã nếm hương mùi tết
Lạt buộc mềm, ơi chiếc bánh chưng xanh!

Anh xin làm mùa đi không tên
Sông quê chảy giữa hai bờ nhung nhớ
Đông ngoái lại triền đê, vệ cỏ
Sao mắt ai gieo chấm giọt nhớ im lìm?

Ta xin làm nốt nhạc trầm lặng yên
Để  tiễn người qua dòng suối nhớ
Em! Cơn mưa bàng hoàng trên lá cọ
Đông đi rồi! Nỗi nhớ lại đầy thêm.

Trương Vĩnh Hạnh

 

tin liên quan

Hẹn xuân
Hẹn xuân

(QBĐT) - Rớt bên thềm tháng chạp
giọt thời gian dãi dầu
một nốt trầm vọng lại
ngân khúc đời biển dâu

Dường như
Dường như

(QBĐT) - Dường như là tia nắng
Rớt qua miền tuổi thơ
Chạm bàn chân kỷ niệm
Gọi tháng ngày yêu thương

Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...
Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...

(QBĐT) - Suốt chặng đường dài trong sự nghiệp, không biết bao nhiêu vùng đất đã níu chân anh. Nhưng, cuối cùng, Lê Quốc Tuấn đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi dừng chân và tiếp tục đam mê của mình.