Về quê

  • 04:11, 07/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Mái ấm tình quê
Mái ấm tình quê

(QBĐT) - Đến bây giờ con mới thấy mẹ cười

Mắt rưng rưng nhận ngôi nhà tình nghĩa

Đất quê mình quá nhiều giông tố

Lá cây xanh hóa tóc trắng bạc đầu

Đắng ngọt luân hồi
Đắng ngọt luân hồi

(QBĐT) - Lệ Thủy rốn trời

dòng âu lo chảy về chỗ trũng

tiếng kêu của em cũng khản họng rồi

bà con ơi!

Mấy vần cho bạn, cho ta
Mấy vần cho bạn, cho ta

(QBĐT) - Chia tay nghèo khó quê nhà

Dép đúc mũ cối ta ra binh nhì

Lính trơn, "binh bét" cười khì

Măng tơ mười tám vội đi 

                                   chiến trường