Mẹ tôi về lại cánh đồng

  • 04:11, 03/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Thương lắm câu hò khoan
Thương lắm câu hò khoan

(QBĐT) - Mưa to

lũ ngập làng quê

Câu hò khoan

bỗng vọng về xót thương

Tình sâu

nghĩa nặng

vấn vương

Mẹ trong mùa lũ
Mẹ trong mùa lũ

(QBĐT) - Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn

Khói bếp ngấm vào rơm rạ

Quả cau mẹ bổ làm tư

Trầu cay xua đi rét giá

Cuộc chiến trong mùa lũ
Cuộc chiến trong mùa lũ

(QBĐT) - Quàng chiếc khăn sóng

anh đi như lũ đi

bóng tối vùi nơi này anh hiện ra nơi khác

một cú nhào xuống mênh mông 

                          nhưng tình yêu không thể