(QBĐT) - Mùa ủ trong tóc em ngạt ngào hương bưởi
Tháng giêng chùng chình qua ngõ thanh xuân
Mưa nhẹ lắm, ngày em hai mươi tuổi
Anh ép ngu ngơ trong một nỗi nhớ thầm
Mùa đọng mật thơm bờ môi mọng
Lay láy mắt đen, lúng liếng đồng tiền
Xuân e ấp thêu tình xanh vạt áo
Nở nhu mì một đoá mộng hồn nhiên
Em hẹn phía mùa giêng non mơn mởn
Câu thơ anh hối hả cuống lên tìm
Đêm bịn rịn nhoẻn đôi vần tình tự
Xếp dịu dàng nếp nhớ chật buồng tim
Mùa sóng sánh ươm những chùm nắng ngọt
Rớt lang thang phơi cánh gió trang đài
Ong bướm lạc giữa vườn xuân mộng mị
Như anh lạc vào xao xuyến lối xuân em...
Ngô Thế Lâm