Mẹ tôi

  • 03:12, 12/12/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mẹ tôi
ngọn gió lưng trời
Thổi bao nhân hậu nuôi đời lớn lên

Chân chùng
gối mỏi mòn đêm
Chòm sao lưỡi hái
                     vẹt trên tóc người

Mẹ tôi
vất vả một đời
Sắn khoai chân chất nón cời che mưa

Tôi ôm dáng mẹ
ngày xưa
Mẹ ôm hương lúa bao mùa đợi mong

Lưng trời
một nét trăng cong
Ngỡ như còn đó bên sông
bóng người!

Trương Vĩnh Hạnh
 

tin liên quan

Ký ức Trường Sơn
Ký ức Trường Sơn

(QBĐT) - Con đường huyền thoại Trường Sơn
Xanh xanh một dải vững bền ngàn năm
Soi đường mở lối bâng khuâng
Tìm về muôn nẻo vầng trăng thuở nào

Tiếng sáo thiêng bên dòng Đại Giang
Tiếng sáo thiêng bên dòng Đại Giang

(QBĐT) - Với người dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, thì già làng Hồ Ai (74 tuổi) được ví như là người giữ "hồn" của núi rừng, bản làng. Ông là người Bru-Vân Kiều duy nhất ở xã Trường Sơn còn lưu giữ được cây sáo pi và giai điệu linh thiêng của nó.

Nắng muộn
Nắng muộn

(QBĐT) - Phải chăng thương kẻ muộn màng
Hoàng hôn rắc chút nắng vàng đó thôi
Chỉ là chút nắng hiếm hoi
Nắng mềm như lụa, nắng ngời như tơ