Ký ức Trường Sơn

  • 03:12, 12/12/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Con đường huyền thoại Trường Sơn
Xanh xanh một dải vững bền ngàn năm
Soi đường mở lối bâng khuâng
Tìm về muôn nẻo vầng trăng thuở nào
Rừng cây màu áo xôn xao
Rừng xưa đất đỏ đường vào miền Trung
Lèn cao núi dựng muôn trùng
Qua phà Long Đại đầu rừng nguyên sinh
Dòng sông trải sáng lung linh
Non cao đỉnh núi Thần Đinh vươn trời

Đường 20 Quyết Thắng. Ảnh: T.H
Đường 20 Quyết Thắng. Ảnh: T.H

Sông xưa bến vượt bồi hồi
Nam Long một thoáng xa rồi bến sông
Mai ngày em có chờ mong
Bập bùng ngọn lửa mùa đông đầu nguồn
Con đường xuyên núi ào tuôn
Trập trùng vách đá khoảng trời bình yên
Con đường lịch sử ghi tên
Tạc bao hồn đá vững bền ngàn năm
Đồng đội tôi nhớ về thăm
Cung đường một thuở trăng rằm còn neo
Con đường qua bấy nhiêu đèo
Bao nhiêu sông suối đất nghèo miền xưa
Trường Sơn gió cuộn nắng mưa
Con đường chỉ đỏ ta vừa đi qua
Con đường huyết mạch ngày xa
Nhớ về Long Đại sân ga con tàu

Trương Vĩnh Sự
(Hiền Ninh, Quảng Ninh)

tin liên quan

Tiếng sáo thiêng bên dòng Đại Giang
Tiếng sáo thiêng bên dòng Đại Giang

(QBĐT) - Với người dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, thì già làng Hồ Ai (74 tuổi) được ví như là người giữ "hồn" của núi rừng, bản làng. Ông là người Bru-Vân Kiều duy nhất ở xã Trường Sơn còn lưu giữ được cây sáo pi và giai điệu linh thiêng của nó.

Nắng muộn
Nắng muộn

(QBĐT) - Phải chăng thương kẻ muộn màng
Hoàng hôn rắc chút nắng vàng đó thôi
Chỉ là chút nắng hiếm hoi
Nắng mềm như lụa, nắng ngời như tơ

Lá nhớ
Lá nhớ

(QBĐT) - Lá nhớ rơi xanh chiều nhớ
Đất dậy lên màu vàng chanh
Cây vẫn là cây hoang dại
Đang mơ chồi biếc, mơ cành…