Toàn tỉnh có 115 di tích lịch sử đã được xếp hạng

  • 02:11, 18/11/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Năm 2017, Ban Quản lý Di tích tỉnh đã lập hồ sơ 4 di tích lịch sử (DTLS) và đã được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh đối với DTLS Khe Thui (xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa), DTLS nơi thành lập Chi bộ Trường Môn (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh), DTLS vụ thảm sát thôn Tròn (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch).

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh nơi thành lập Chi bộ Trường Môn cho nhân dân xã Hiền Ninh.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh nơi thành lập Chi bộ Trường Môn cho nhân dân xã Hiền Ninh.

Riêng DTLS lăng mộ Đại lang Nguyễn Đình Quang (phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) dự kiến sẽ được xếp hạng vào cuối tháng 11 năm 2017; nâng tổng số DTLS được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh lên 115. Trong đó có 52 di tích cấp quốc gia và 63 di tích cấp tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành 3 quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Song song với công việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, Ban Quản lý Di tích Quảng Bình cũng đã tiến hành sưu tầm tư liệu tại các địa phương để viết lý lịch các di tích: Trận địa pháo bắc Ka Tang (xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa); Chứng tích tội ác chiến tranh của thực dân Pháp tại thôn Hòa Luật Nam (xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy); Cụm di tích chùa miếu xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch)...

Tân Bình

tin liên quan

Thoáng gặp hoa quỳnh
Thoáng gặp hoa quỳnh

(QBĐT) - Nở đi hoa quỳnh
Chút hiếm muộn khiến tôi chờ mong thao thức
Đêm loé trắng hồn xưa ký ức
Như đốm lửa chiêm bao run rẩy không lời.

Giọt trầm
Giọt trầm

(QBĐT) - Hoa nắng nào theo tôi
Khắp nẻo đời oi ả
Thương đông tàn mắt lá
Tiếc xuân xưa vắng thầy

Cho riêng tôi một nước Nga nho nhỏ
Cho riêng tôi một nước Nga nho nhỏ

(QBĐT) - Cái "thư viện" nho nhỏ và không gian văn hóa Nga của tôi đã "tuẫn tiết" cùng với chiếc xe tăng mang số hiệu 704. Nhưng, trong trái tim tôi, hình bóng con chữ trong những trang sách, dư âm giai điệu bất hủ của những ca khúc trữ tình Nga của những ngày tháng cam go nhất của đời người mãi mãi không bao giờ phôi phai.