Miền thu

  • 10:10, 08/10/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chỉ còn câu hát cũ
Rơi vào đêm không màu
Thời gian nào đi vắng
Trắng miền thu hư hao

Đi qua mùa hò hẹn
Em bỏ ta hững hờ
Cuộc tình chưa đủ ấm
Thơ ta buồn chơ vơ.

Chỉ còn con đường nhỏ
Xao xác chiều heo may
Mưa hiền như ngọn cỏ
Giọt thu gầy đôi tay

Đi qua mùa nhung nhớ
Cả vườn thơ trổ mầm
Em bỗng thành người lạ
Ai - người ta bón chăm?

Còn vầng trăng một nửa
Treo lệch phía chưa rằm
Thơ ta còn một nửa
Vọng miền thu ngọt ngào.

Ngô Thế Lâm

tin liên quan

Tình mẫu tử
Tình mẫu tử

(QBĐT) - Tình mẫu tử

Viết cho tháng mười
Viết cho tháng mười

(QBĐT) - Hãy cời lại ngọn lửa lòng sắp tắt
Nhen nhóm lên than đỏ những ân tình
Ngày chớm rạng, những gương mặt tươi xinh
Nhặt xao xuyến một dáng hình quá vãng...

Văn học thiếu nhi: Khoảng trống khó lấp đầy
Văn học thiếu nhi: Khoảng trống khó lấp đầy

(QBĐT) - Văn học thiếu nhi là bộ phận không thể thiếu trong dòng chảy văn học Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách trẻ. Sự thiếu hụt các tác phẩm thể loại này thời gian qua vô tình đã tạo ra một khoảng trống trong đời sống văn học tỉnh nhà. Lấp đầy khoảng trống ấy là công việc không đơn giản...