Hương hạ

  • 10:08, 06/08/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bâng khuâng tiếng cuốc gọi hè
Nắng bung lửa lựu mưa xoè ô hoa
Sóng đôi ve hát tình ca
Thương vào sắc phượng kết hoa học trò

Chênh chao bay mỏi cánh cò
Lúa nên chồng vợ ấm no ngậm đòng
Vói mây vi vút tầng không
Thở than chi lắm hỡi ông sáo diều

Hàng cau cõng ánh nắng chiều
Lá rơi lún giọt ao bèo rưng rưng
Ríu ran về tổ chim mừng
Lênh chênh tuổi gập vào lưng tre già

Mắc sừng lên ánh chiều tà
Trâu về sau buổi đồng xa đồng gần
Lúa vàng ửng chín mặt sân
Lùa vào miệng cối nàng xuân đang thì

Phan Thành Minh

tin liên quan

"Rằng thương nhau cho trọn..."
"Rằng thương nhau cho trọn..."

(QBĐT) - Hơn hai mươi năm trước, khi "chạm ngõ" làng báo, thi thoảng tôi lại được nghe các anh chị đồng nghiệp nhắc về ông với hình ảnh một nhà báo giỏi nghề, tài hoa và gần gũi, giản dị. Và trong suốt những năm sau này, những câu chuyện về ông vẫn luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và yêu quý. Ông là nhà báo Đỗ Quý Doãn, người vừa viết báo, làm thơ, những câu thơ khiến người đọc rưng rưng. Rồi thơ ông được phổ nhạc mà những ca từ, giai điệu giản dị, dịu dàng khiến bao người mê đắm!

Thủ tướng lắng nghe tâm tư của đội ngũ sáng tác, biểu diễn văn nghệ
Thủ tướng lắng nghe tâm tư của đội ngũ sáng tác, biểu diễn văn nghệ

Chiều 4-8. tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương.

Nhạc sĩ Vũ Thành An: Hi vọng cho mình sống lại thời trai trẻ...
Nhạc sĩ Vũ Thành An: Hi vọng cho mình sống lại thời trai trẻ...

Sau một tuần về nước để chuẩn bị cho loạt sự kiện văn nghệ sắp tới của mình, nhạc sĩ Vũ Thành An đã dành cho Tuổi Trẻ Online cuộc trò chuyện độc quyền, ngay tại phòng thu của nhạc sĩ Đức Trí.