Mẹ Việt Nam

  • 07:07, 08/07/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bó hoa này con xin tặng mẹ
Là bài thơ viết cả đời con
Ôi cuộc đời bao lần lau nước mắt
Phía trước vầng trăng mãi mãi vẫn tròn
            
Gửi đến mẹ một lời chia sẻ
Nén nhang này con thắp vào tim
Chồng mẹ với tám con là liệt sĩ
Cho Tổ quốc vươn rộng cánh chim

Viết về mẹ sao lòng chát đắng
Bởi chẳng lời nào tả hết nỗi đau
Nước mắt mẹ đẫm tràn cây cỏ
Vần thơ con xao xác những hàng lau

Con xin mẹ những giấc mơ hạnh phúc
Cảnh đoàn viên sum họp gia đình
Trên màn ảnh bóng hình của mẹ
Như bóng hình Tổ quốc quang vinh.

Nguyễn Thiên Sơn
 

tin liên quan

Tuyên Hóa: Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
Tuyên Hóa: Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam (VHVN) huyện Tuyên Hóa đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt- Lào
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt- Lào

Tối 5-7, tại thành phố Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 năm 2017.

UNESCO ủng hộ đưa thành phố cổ Jerusalem vào danh sách di sản
UNESCO ủng hộ đưa thành phố cổ Jerusalem vào danh sách di sản

Một quan chức cấp cao của Palestine ngày 4-7 đã hoan nghênh sự ủng hộ Liên hợp quốc đối với đề xuất của nước này và Jordan đưa ''Thành phố cổ Jerusalem và bức tường thành bao quanh'' vào danh sách Di sản thế giới.