Mùa hạ quê nhà

  • 03:06, 04/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cho tôi về với hạ yêu thương
Tà áo trắng góc sân trường kỷ niệm
Qua lối vắng vần thơ xao xuyến
Ký ức ngủ vùi bên hiên nắng xanh trong

 

Cho tôi về năm tháng ấu thơ
Ngày nắng ấm cánh diều quê chấp chới
Con đò nhỏ nằm trên bến đợi
Sông vỗ về ru giấc ngủ đầu nôi

Cho tôi về ngồi khóc bên hiên
Nghe hạt mưa rơi nơi miền xa vắng
Nhặt lên tay chuỗi ngày đã mất
Khói bếp cay xè sóng mắt chênh chao

Cho tôi về chạm mặt cánh đồng
Nghe rạ rơm dỗ yên bờ bến
Cánh cò trắng chở mùa trôi mãi
Chiều quê nhà thả khói dâng mây...

Văn Nguyễn An Khê


 

tin liên quan

Hành trình Sách hóa nông thôn
Hành trình Sách hóa nông thôn

(QBĐT) - Tháng 9-2016, Dự án Sách hóa nông thôn của Nguyễn Quang Thạch đoạt giải Vua Sejong về xóa mù chữ của UNESCO năm 2016 - một giải thưởng tôn vinh những người khai trí. Ở Quảng Bình, dự án ấy đã đặt những viên gạch đầu tiên với mong muốn xây dựng văn hóa đọc rộng rãi ngay chính tại những vùng đất vốn còn nhiều gian khó.

95 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI
95 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI

Ngày 3-6, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI, nhà báo Thuận Hữu cho biết Hội đồng đã lựa chọn 129/139 tác phẩm vượt qua vòng Sơ khảo để chấm vòng Chung khảo.

Vẫn chưa già
Vẫn chưa già

(QBĐT) - Tuổi ngoại bát tuần vẫn chưa già
Về hưu ta lại tiếp trồng hoa
Câu thơ Đỗ, Lý cùng ngâm vịnh
Nâng chén quỳnh tương ngắm bóng Nga