Đôi dép Bác Hồ

  • 12:06, 19/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - HÀNH quân vang "Tiến quân ca"
TRANG hào kiệt Việt xông pha chiến trường
BÁC cùng chúng cháu lên đường
CHẲNG ai quên được thân thương giọng Người.
CÓ bao vẻ đẹp tuyệt vời
GÌ bằng vẻ đẹp trọn đời nghĩa nhân
MỘT lòng vì nước vì dân
ĐÔI đường trung hiếu xa gần nức hương
DÉP mòn chẳng quản gió sương
MỎNG manh áo vải canh trường đêm đông
ĐÃ từng vượt vạn cuồng phong
LÌ chai gian khổ vững lòng niềm tin
CHÔNG gai trong cuộc trường chinh
GAI chông dẫm nát, để giành tự do.

Hoàng Hiếu Nghĩa

* Cột thứ nhất: thơ của THU BỒN    

 

tin liên quan

Chương trình nghệ thuật "Vương quốc hang động- kỳ vĩ và huyền thoại"
Chương trình nghệ thuật "Vương quốc hang động- kỳ vĩ và huyền thoại"

(QBĐT) - Tối 17-6-2017, tại Quảng trường biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), UBND tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017.

Giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình – Hải Phòng
Giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình – Hải Phòng

(QBĐT) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động, sự kiện nổi bật của chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017, trong các ngày từ 16 đến 18-6, tại công viên Đồng Mỹ, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình – Hải Phòng.

Nỗi nhớ mùa hạ
Nỗi nhớ mùa hạ

(QBĐT) - Hạ về hàng phượng thầm thì
Lửa hoa thắp đỏ gió rì rào lay
Nhà em vườn quả đơm sai
Nhớ xưa ai nấp bên ngoài dậu thưa