Về thăm Thành Cổ

  • 08:05, 04/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cùng đồng đội về thăm Thành Cổ
Nơi ấy ngày xưa một thời máu đổ
Tám mốt ngày đêm biết bao gian khổ
Mảnh đất này đồng đội đã hy sinh

Tuổi thanh xuân vì nước quên mình
Từng tấc đất thấm sâu tên đồng đội
Sông Thạch Hãn máu nhòa nhức nhói
Đáy sông xanh, bia mộ vô danh

Tôi về đây sau cuộc chiến tranh
Thị xã vươn lên từ trong đổ nát
Phố cao tầng những dãy nhà san sát
Đường thênh thang tấp nập xe, người

Tôi về đây các chị, các anh
Tóc bạc trắng, bây giờ trở lại
Thắp một nén hương thơm, xin vái
Cỏ non xanh, Thành Cổ bạn yên nằm

Ngày nối ngày, năm nối ngàn năm
Từng đoàn người về thăm Thành Cổ
Ký ức xưa một thời máu lửa
Vẫn còn nguyên đi suốt đời người.

Hoàng Đại Hữu

tin liên quan

Người Quảng Xá
Người Quảng Xá

(QBĐT) - Vẫn còn đây làng Quảng Xá ngày xưa
Làng kháng chiến kiên cường đánh giặc
Con đò, bờ đê, lũy tre giếng nước
Mở trang hồng sử sách ông cha

Từ nay ai sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng
Từ nay ai sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng

Từ 5-5, hành vi sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, xúc phạm vĩ nhân... có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.

Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế
Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế

Tối 30-4, tại sân khấu nổi Ngũ Hành trên sông Hàn, chương trình khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) chính thức diễn ra với sự tham dự của 8 đội: Italy, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Australia, Thụy Sỹ và đội chủ nhà Việt Nam.