(QBĐT) - Có một mùa hạ trắng thơ ngây
Tre kẽo kẹt đung đưa nhịp võng
Đò xuôi mái về trên bến mộng
Chèo bẻo ngang trời vụt cánh bay
![]() |
Vui ruộng đồng anh đã về đây
Những lưỡi liềm sắc mùa gặt hái
Nét mi cong điệu hò vời vợi
Gọi ánh trăng dìu dặt phía chân trời
Bên này đây là phía của cuộc đời
Ùa sắc nắng trong trang thư viết dở
Em ngoài kia đã vào mùa vụ
Lòng nhủ thầm bao nỗi mênh mang
Anh bên em vai gánh mùa màng
Đời trĩu hạt cho tiếng cười lanh lảnh
Mùa hạ xanh bát nước chè sóng sánh
Thả hồn mình trong câu hát giao duyên.
Nguyễn Thiên Sơn