Lại về với biển

  • 03:05, 31/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh về lại với biển xanh
Vẫn là cát trắng với mênh mông chiều
Vạt hè đổ bóng liêu xiêu
Nụ cười em xõa sóng yêu bãi bờ

Vẫn còn cầm đó câu thơ
Những ngày ngằn ngặt biển xô cõi lòng
Ai làm nên trận bão giông
Con tôm con cá giữa dòng bể dâu

Nghĩa tình cá nước hằn sâu
Con thuyền sóng cả bạc đầu vẫn thiêng
“Dù ai nói ngã nói nghiêng”
Biển xanh vẫn giữ lấy niềm tin xanh

Em giơ tay vẫy chào anh
Đường bơi muôn thuở lại giành đôi ta
Chân trời gió lộng khơi xa
Con tàu dời bến hôm qua đã về.

Nụ cười ram rám hồn quê
Cá tôm lấp lánh đam mê cõi người
Sao vàng phất phới nắng tươi.
Giấc mơ muôn thuở biển trời bình yên!

Đỗ Thành Đồng

 

tin liên quan

Sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý sai phạm ở Cục Nghệ thuật biểu diễn
Sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý sai phạm ở Cục Nghệ thuật biểu diễn

Tối 29-5, một nguồn tin của Tuổi Trẻ tại Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cho biết, sau khi điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương rời chức vụ Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra cục này.

Doraemon thám hiểm Nam Cực: Món quà 1-6 dễ thương cho trẻ em
Doraemon thám hiểm Nam Cực: Món quà 1-6 dễ thương cho trẻ em

Phiên bản điện ảnh thứ 37 của loạt series Doraemon ​- "Doraemon: Nobita ​và chuyến ​thám ​hiểm Nam Cực Kachi Kochi" đang sở hữu "bảo bối thần kỳ" gì thu hút khán giả như vậy?

Bài thơ cho mùa hạ
Bài thơ cho mùa hạ

(QBĐT) - Những vầng trăng cũ mơ mùa mới
Mộng ước xa vời đợi mùa lên
Hoài mong nắng nỏ, ve khản giọng
Em có bao giờ nhớ đến ta?