Tháng ba về đất Tổ

  • 10:04, 05/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tháng ba đưa ta về đất Tổ
Miền trung du cọ đã xòe ô
Mặt trời xanh dâng từ lòng mẹ
Khúc hát trầm hùng lau sông Lô

Đàn chim lạc rợp trời Nghĩa Lĩnh
Bốn nghìn năm sông núi Vua Hùng
Nét hoa văn tượng hình vĩnh viễn
Nét dân tộc - ngọn lửa trong tim

Bên đền Hạ cây chò vạn tuổi
Vua về ngồi in bóng ngàn xưa
Sau hội cày - hạt mồ hôi nóng hổi
Bánh chưng, bánh dày thơm nắng mưa

Đền Trung, đền Thượng khói nghi ngút
Hương trầm bay lên chín tầng trời
Con cháu muôn phương về tụ hội
Núi Tản Viên thắm sắc Mỵ Nương

Thiên tuế đổ bóng trưa chớm hạ
Nhớ Bác Hồ về đất Tổ năm nào
Nghe khúc hát Điện Biên lịch sử
Nỏ thần dâng đuốc sáng Tân Trào

Giếng ngọc dâng mạch nguồn rười rượi
Những ngày xanh sóng sánh ánh nhìn
Tiếng trống đồng rung ngân vợi diệu
Cội nguồn thiêng khác khảm niềm tin.

Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Hướng về đất Tổ
Hướng về đất Tổ

(QBĐT) - Cứ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, trong tâm khảm của những người con đất Tổ, nỗi niềm nhung nhớ quê hương lại da diết, vọng về. Dẫu xa quê hương hàng trăm km, nhưng hàng chục năm qua, cứ mỗi dịp Giỗ Tổ thiêng liêng này, Hội đồng hương Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc và Phú Thọ - PV) tại Quảng Bình lại tề tựu bên nhau và cùng nhau hướng về đất Tổ.

Nhớ về đất Tổ
Nhớ về đất Tổ

(QBĐT) - Mồng mười tháng ba giỗ Tổ
Đền Hùng nghi ngút khói hương
Cây gạo già trùm khăn đỏ
Run run gậy trúc dò đường

Linh thiêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên huyện đảo Lý Sơn
Linh thiêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên huyện đảo Lý Sơn

Ngày 2-4, dưới trời mưa nặng hạt, hàng trăm người dân và du khách đã tham dự lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.