Sin sít qua sông

  • 09:03, 19/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ta về tắm nắng hàng cau
Bên nhà hàng xóm hương trầu đang lên
Sự tình ai nhớ ai quên
Sao ta cứ mãi gọi tên một người.

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

Cầm vàng ai nỡ đánh rơi
Hong lời hẹn ước
Bời bời lội sông.
Thế rồi nước xoáy giữa dòng
Ngờ đâu
Lấy thước dò sông
Muộn rồi!

Sang sông sin sít đánh rơi
Lục bình theo nước về xuôi cùng người.
Tím chi tím rứa hoa ơi
Ta ngồi nhặt lại nụ cười ngày xưa.

Từ Dạ Linh
                       

tin liên quan

Gửi dòng sông
Gửi dòng sông

(QBĐT) - Có một dòng sông chảy qua xanh thẳm
Như tên em gọi mãi không cùng
Cánh én theo đàn giữa trời Minh Hóa
Xuân bỗng trào lên bao nhớ nhung

Gặp tác giả bài hát "Chiến thắng Xuân Bồ"
Gặp tác giả bài hát "Chiến thắng Xuân Bồ"

(QBĐT) - Từ ngày còn học cấp hai, những năm năm mươi của thế kỷ trước, tôi đã được nghe bài hát Chiến thắng Xuân Bồ. Ngày đó chỉ biết hát, chứ mấy ai biết được tên tác giả. Sau này lớn lên, tôi mới biết được tên tác giả bài hát qua giáo sư Dương Viết Á. Và hôm nay, tôi may mắn được gặp ông, tác giả Trần Đình Hiếu, người sáng tác nên ca khúc Chiến thắng Xuân Bồ đã được lưu truyền trong công chúng gần bảy mươi năm qua.

Hàng cau...
Hàng cau...

(QBĐT) - Hàng cau đứng thẳng ven đường
Tựa như là dáng quê hương yên bình
Bốn mùa xòe tán lá xanh
Vẫy chào khi ngọn gió lành thổi qua