Quê nhà bao dung

  • 02:03, 07/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Buộc vào dốc nhớ bao dung
Giọng quê nghiêng ngửa
nở bung phía ngày
Bến quê quẫy đạp sông dài
Cánh đồng trơ trụi then cài giấc mơ

Nỗi buồn dang nắng cậy nhờ
Chuồn nâu mỏng cánh
vỗ mờ gió giông
Mỏi mê ngồi đợi cầu vồng
Guộc gầy chiếc bóng những dòng đối lưu

Bao lần mê đuổi mù u
Nghe mùa di tản
xoay vù lãng quên
Dội vào mỏm đá chênh vênh
Thời gian khâu vá tuổi tên đổ tràn

Tôi về khóc với mùa màng
Cánh cò bươn bả
bện đan nhọc nhằn
Vết bùn bám gót tháng năm
Quàng tay chạm dải đá ngầm lặng im

Đã đi trăm lối, muôn miền
Một mai về lại ngày hiền như xưa...

Nguyễn Chí Ngoan

tin liên quan

Hoãn lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh để xét tặng bổ sung
Hoãn lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh để xét tặng bổ sung

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7-3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký tờ trình số 48/TTr- HĐGT và 49/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho 9 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện.

Lời ru cơn mưa
Lời ru cơn mưa

(QBĐT) - Ngày xuân mai nở lung linh
Nắng hồng vương ánh bình minh da trời

Mùa tinh khôi
Mùa tinh khôi

(QBĐT) - Con phố ngập ngừng hơi thở heo may
Ngày nhen lên từ hạt nắng
Lá me bay
Bồng bềnh mây trắng
Lơ đãng cuối chân trời...