Nắng tháng ba

  • 11:03, 11/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nắng tháng ba bất chợt
Mù trời sớm giọt sương
Long lanh đậu ngọn cỏ
Bóng em lặng soi gương

Thương quê nhà-lòng quặn
Qua lũ, đất hồi sinh
Cây vươn xanh đứng thẳng
Tán khoe màu thiên thanh

Hồn thổn thức giấc ngủ
Đêm lạnh nửa vầng trăng
Ngày lòng vẫn nắng ấm
Thấm lời em nhẹ nhàng

Tháng ba về-bình an
Giật mình ai nắng gội?

Trần Dzụ




 

tin liên quan

Đài PT – TH Quảng Bình khen thưởng cộng tác viên có thành tích xuất sắc
Đài PT – TH Quảng Bình khen thưởng cộng tác viên có thành tích xuất sắc

(QBĐT) - Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cộng tác viên trong năm qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, chiều 10-3, Đài PT – TH Quảng Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2017.

Kong: Đảo đầu lâu: Đưa cảnh đẹp Việt ra thế giới
Kong: Đảo đầu lâu: Đưa cảnh đẹp Việt ra thế giới

Cuộc thám hiểm nghẹt thở đến vùng đất của quái vật Kong huyền thoại không chỉ là khởi đầu đầy mãn nhãn của mùa phim hè năm nay, mà còn đánh dấu mốc son đầy hi vọng cho thị trường Việt Nam cả về phim ảnh lẫn văn hóa, du lịch.

Theo nhịp võng ru
Theo nhịp võng ru

(QBĐT) - À ơi... theo nhịp võng ru
Nghe ấm áp tiếng chim gù thiết tha
Cánh cò chớp trắng đồng xa
Mắt ai lúng liếng bông hoa ngỡ ngàng