Hàng cau...

  • 09:03, 19/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

(QBĐT) - Hàng cau đứng thẳng ven đường
Tựa như là dáng quê hương yên bình
Bốn mùa xòe tán lá xanh
Vẫy chào khi ngọn gió lành thổi qua

Phải đâu là dáng kiêu sa
Thẹn thùng mà trổ màu hoa trắng ngần
Chút hương quyện với nắng vàng
Quê mùa mà vẫn gợi đàn bướm ong

Có ai đó đã phải lòng
Đi xa rồi lại nhớ mong phía nhà
Những chiều khi bóng xế tà
Con đường trước cửa la đà bóng cau

Dẫu cho không có dây trầu
Thì cau vẫn đẹp như màu thủy chung
Lặng thầm lối nhỏ đường thôn
Đơn sơ mà vẫn hóa hồn quê hương!

Trần Thị Thùy Linh

tin liên quan

Bước ngày xuân
Bước ngày xuân

(QBĐT) - Một mùa đông đi qua lặng lẽ
Một ngày xuân bước tới xôn xao

Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Sáng nay (18-3), Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội và Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã tổ chức lễ khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Hội Báo toàn quốc thu hút gần 500 đơn vị báo chí tham gia
Hội Báo toàn quốc thu hút gần 500 đơn vị báo chí tham gia

Hội Báo toàn quốc năm 2017 đã chính thức khai mạc sáng ngày 17-3, tại Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.