Cánh đồng

  • 09:03, 12/03/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Rồi mùa xếp hái treo tơi
Bạn về quê bạn nhớ lời trao duyên
Đồng sâu bì bõm cộ, thuyền
Thầm thì cúc áo lời nguyền trăm năm
Bên trời một bóng trăng rằm
Gió đưa gió đẩy cuội nằm chung chiêng
Khi vui gợi lại nỗi niềm
Râm ran tiếng dế khúc riêng tâm tình
Con rô con giếc gieo mình
Giỡn trăng móng nước bập bềnh rong rêu
Đồng tôi thổn thức lời yêu
Của bao đôi lứa trong chiều thung thăng

Mảnh hồn gửi với tháng năm
Thương ai cày cấy mưa giăng nắng dồi
Bát cơm thơm dẻo cho đời
Nặng sâu lòng đất lòng người mà nên
Giang tay xin gió mọi miền
Rộn lên khúc hát cho quên nhọc nhằn

Nguyễn Thiên Sơn



 

tin liên quan

Bến sông quê
Bến sông quê

(QBĐT) - Bến sông quê

Bồi hồi tháng ba
Bồi hồi tháng ba

(QBĐT) - Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Đàn chim ríu rít hót lời hoan ca
Đồng quê vàng nắng chiều tà
Lúa reo khúc nhạc đơm hoa kết đòng

Văn La với lễ tảo mộ làng
Văn La với lễ tảo mộ làng

(QBĐT) - Trong cuốn "Âm vang một miền quê", tác giả Lê Trọng Duận đã tự hào viết rằng bao nhiêu nét đẹp đều tụ đọng ở làng quê ấy – làng Văn La (Quảng Ninh) – một trong "bát danh hương" của đất Quảng Bình. Không chỉ ông, người Văn La còn tự hào bởi chính trên mảnh đất này, hàng trăm năm nay vẫn tồn tại một nghĩa trang quy tập biết bao ngôi mộ vô danh. Và họ, vẫn ngày ngày chăm sóc những mộ phần cô độc ấy như một nét đẹp văn hóa truyền đời.