Xuân tháng ba

  • 10:02, 28/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

(QBĐT) - Tháng ba mùa xuân chín
Mưa bụi bay níu về
Em hương thầm bin rịn
Cho anh niềm đam mê.

Tháng ba đượm sắc quê
Nụ tầm xuân tím biếc
Như mắt ai thao thiết
Cho ai trọn lời thề.

Tháng ba gọi nắng về
Hoa gạo bay trong gió
Nắng chiều rơi ửng đỏ
Đàn chim én nghiêng chao.

Tháng ba trời lên cao
Vườn đung đưa hương bưởi
Men nồng anh đứng đợi
Em về... xuân tháng ba.

Nguyễn Hải Ninh

tin liên quan

Ném xoang vui xuân
Ném xoang vui xuân

(QBĐT) - "Ai lên Minh Hoá quê mình / Chè xanh mật ngọt thắm tình nước non". Là huyện miền núi rẻo cao, Minh Hoá được biết đến với những đặc sản như cơm pồi, ốc tực (cơm bột ngô, ốc vặn), mật ong rừng, cá mát và những câu hò điệu ví thắm đượm tình người như hò thuốc, đúm nói... Đặc biệt có nhiều trò chơi dân gian thể hiện tính nhân văn sâu sắc như trò chơi ném xoang ở làng Tân Lý, xã Minh Hoá.

Gửi tình trong cây
Gửi tình trong cây

(QBĐT) - Con đường làng quanh co
Lạc trong từng tên tuổi.

Lính Biên phòng
Lính Biên phòng

(QBĐT) - Có chúng con! Ngày đêm canh Tổ quốc
Lính biên phòng nơi phên dậu, tiền tiêu.