Nhớ mẹ

  • 03:02, 11/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thâu đêm trăn trở năm canh
Bâng khuâng nhớ mẹ một mình ở đâu?
Vườn nhà gió lặng thân cau
Vẳng lời làng xóm, bạn bầu sẻ chia

Khi con thức giấc sớm khuya
Nhớ hình ảnh mẹ bộn bề ruộng nương
Xuống đồng cấy lúa, khai mương
Cong đòn gánh, khoác trăng suông lưỡi liềm

Ngổn ngang mang nặng nỗi niềm
Mẹ lo con cháu bình yên mong chờ
Như tìm hoa nắng, sông thơ
Rắc lên cỏ dại đôi bờ hoàng tươi

Xót thương xa mẹ mãi rồi
Song tình mẹ vẫn bồi hồi con tim!

Trần Dzụ
 

tin liên quan

Giao lưu thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV
Giao lưu thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV

(QBĐT) - Ngày 10-2, Câu lạc bộ thơ Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu thơ ca nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV.

Tháng giêng
Tháng giêng

(QBĐT) - Vườn làng tràn sung túc
Sân nhà đầy ấm no
Lê dâng lời chúc phúc
Lựu lễ câu hẹn hò

Đầu năm đi lễ núi Thần
Đầu năm đi lễ núi Thần

(QBĐT)- Soi mình bên dòng Đại Giang hiền hòa, núi Thần Đinh (thuộc thôn Rào Đá, xã Trường Xuân) được nhiều du khách biết đến như một địa chỉ du lịch sinh thái tâm linh. Hàng năm, vào dịp đầu xuân, dòng người từ khắp nơi hội tụ đến với núi Thần rồi theo từng bậc đá mà lên đến đỉnh, nơi đó vẫn còn lại dấu tích của ngôi chùa Kim Phong cổ tự, để thắp nén tâm nhang cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.