Ngẫu hứng cùng valentine

  • 02:02, 14/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Em đã gieo hạt mầm thương nhớ
Rồi hững hờ để con gió sang sông.
Mùa trở rét hay lòng người trở chứng
Áo len này có sưởi ấm lòng nhau.

Vừa giêng hai nên khí trời lành lạnh
Mùa xa xưa có khác lúc bây giờ?
Khăn voan mỏng em choàng có hờ hững
Ta nghe như ấm nóng cả heo may.

Có ai bảo trời thương làm cơn rét
Áo đan xong nàng Bân trao cho chồng.
Ta lại nghĩ thử lòng nhau ấm lạnh
Chữ yêu đương trở chứng lúc giao mùa.

Valentine vài câu thơ viết vội
Gửi vu vơ thương nhớ va-lung-tung
Em ngày xưa, bây giờ xa ngai ngái
Gió heo may, áo ấm nhớ mặc vào!

Từ Dạ Linh

 

tin liên quan

Xuân tự khúc!
Xuân tự khúc!

(QBĐT) - Ta kiêu hãnh đón chào xuân mới
Xuân đã đi qua bao thử thách gian nan

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước"
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước"

(QBĐT) - Ngày 11-2, nhân dịp rằm tháng giêng, xuân Đinh Dậu, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình phối hợp với Trường THPT Trần Phú (huyện Bố Trạch) tổ chức "Ngày thơ Việt Nam" lần thứ XV với chủ đề: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước".

Người Ma Coong vui lễ hội đập trống
Người Ma Coong vui lễ hội đập trống

(QBĐT) - Tối 12-1 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đồng bào Ma Coong đã tổ chức lễ hội đập trống truyền thống. Lễ hội thu hút sự góp mặt của đông đảo người dân các vùng lân cận và du khách thập phương.