Hội làng giêng hai

  • 02:02, 22/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

(QBĐT) - Giêng hai lễ hội làng mình
Em tôi áo mới rập rình ra xem
Sắc trời xanh ngọt tiếng chim
Dòng sông mang cả trái tim phập phồng

Biết đâu tôi cũng lòng vòng
Ai xui con nhện bòng bong rối bời
Trèo lên quán dốc... à ơi
Cây đa trốc gốc về trời ai hay?

Tôi còn một sớm mai này
Về quê lễ hội mà cay xót lòng
Em tôi xuất giá theo chồng
Em tôi áo mới đi cùng người ta.

Lê Thành Văn
 

tin liên quan

Quê hương
Quê hương

(QBĐT) - Ai cũng có một quê hương để nhớ
Riêng lòng tôi đau đáu một tên làng
Chân đi khắp bốn phương Nam Bắc
Chợt bên lòng một chuyến đò ngang

Những vần thơ ca ngợi Đảng
Những vần thơ ca ngợi Đảng

(QBĐT) - Viết về Đảng, về Bác, các thế hệ nhà thơ Việt Nam đều ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, đối với bản thân bằng những vần thơ chân thành, giàu cảm xúc.

Duyên thầm giêng hai
Duyên thầm giêng hai

(QBĐT) - Mặn mà chi lắm giêng hai
Mắt em hay giọt sương lay cỏ mềm?
Chạm vừa lúng liếng mùa êm
Này ngày nắng mật, này đêm mưa hiền