Gởi em con sóng mùa xưa

  • 05:02, 19/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mắt em chẳng gợi sóng tình
Mà ta say đến bồng bềnh trời mây
Kể từ ngày ấy ngất ngây
Môi hồng má thắm đong đầy nhớ thương...

Người ơi níu sợi tơ vương
Xuân thì mơn mởn bởi hương lúa đồng.
Con đò đứng đợi dòng sông
Cầu tre lắt lẻo mênh mông giữa chiều.

Có đâu đâu có bùa yêu
Để ta vướng ngải liêu xiêu giữa đời!?
Thì ra má lúm em cười
Nợ duyên vô cớ
Xinh tươi đồng tiền.

 

Ta đi xuôi ngược trăm miền
Những khi rời rã
Miên miên tìm về.
Ký ức nhặt nhạnh câu thề
Nhặt thơm hương lúa
Bùa mê thuở nào.

Chiều nay ai hát ngọt ngào
Có con sin sít bay vào trời xa
Dòng sông sóng vỗ u oa
Kìa con thuyền giấy nhập nhòa tìm ai?

Sóng tình đáy mắt ta say
Ủ trên ngàn độ rót đầy tháng năm.
Ta tìm đuôi mắt lá răm
Hương hoa bồ kết
Dấu dằm xa xưa!

Từ Dạ Linh                     

tin liên quan

Cô gái Quảng Bình
Cô gái Quảng Bình

(QBĐT) - Gặp em! Cô gái Quảng Bình
Cái chân chất, nét quê mình rất riêng!
Khác nào cô Tấm, nàng Tiên
Vừa nhân hậu, lại dịu hiền, đa mang...

Lễ hội đình làng Quảng Phong
Lễ hội đình làng Quảng Phong

(QBĐT) - Phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn) vừa tổ chức lễ hội đình làng truyền thống hàng năm tại đình làng Quảng Phong. Lễ hội thu hút toàn thể nhân dân địa phương và đông đảo du khách lân cận tham gia.

Bóng mẹ chiều xuân
Bóng mẹ chiều xuân

(QBĐT) - Con viết câu thơ để dành tặng mẹ
Khi mùa xuân đã về tận cửa nhà
Một đời người bao gian nan dâu bể
Cũng chỉ vì tình nghĩa ấy quá bao la