Duyên thầm giêng hai

  • 02:02, 21/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mặn mà chi lắm giêng hai
Mắt em hay giọt sương lay cỏ mềm?
Chạm vừa lúng liếng mùa êm
Này ngày nắng mật, này đêm mưa hiền

Này tôi, bước lạc trăm miền
Giêng hai trở gót du miên, tôi về
Nhu mì một nét duyên quê
Níu tôi, níu cả cơn mê dại khờ...

Đa tình, xuân lả lơi thơ
Bướm ong ấy cũng ngẩn ngơ lụa là
Và em, duyên óng ngọc ngà
Giấc xuân non mọng, ới a tuổi rằm

Giêng hai tôi nhớ âm thầm
Tóc buông lưng lửng tần ngần vai ngoan
Ước làm ngọn gió đi hoang
Gom hương tôi ướp dịu dàng xuân em...

Ngô Thế Lâm

 

tin liên quan

Về Quảng Ninh
Về Quảng Ninh

(QBĐT) - Xuân này về với Quảng Ninh
Thẳm sâu lời mẹ nghĩa tình yêu thương
Nhịp cầu Văn – Võ vấn vương
Cổ - Kim nối những con đường ca dao

Nhật Lệ mùa xuân
Nhật Lệ mùa xuân

(QBĐT) - Anh dắt em đi bên dòng sông Nhật Lệ
Thành phố hoa hồng náo nức vào xuân
Nghe xôn xao rì rào sóng vỗ
Tóc em xanh xanh đến vô ngần

Biển quê hương
Biển quê hương

(QBĐT) - Xuân sang tươi thắm đất trời
Trăm hoa đua nở, lòng người rộn vui
Đoàn tàu đánh cá vươn khơi
Cờ bay phấp phới biển trời yêu thương