Biển quê hương

  • 03:02, 20/02/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Xuân sang tươi thắm đất trời
Trăm hoa đua nở, lòng người rộn vui
Đoàn tàu đánh cá vươn khơi
Cờ bay phấp phới biển trời yêu thương
Ta đi trên biển quê hương
Trăm ngàn con sóng vấn vương bến bờ
Xuân về biển đẹp ước mơ
Trời xanh, nước biếc vần thơ bồng bềnh
Con tàu nhẹ lướt thênh thênh
Qua rồi sự cố chồng chềnh lũ giông
Đời vui thỏa nguyện ước mong
Buông câu, thả lưới, thong dong sớm chiều
Trường Sa biển đảo thân yêu
Nghe văng vẳng tiếng sáo diều vút cao
Hòa trong tiếng sóng lao xao
Hải âu tung cánh vẫy chào mùa xuân.

Trần Ngọc Phơn
 

tin liên quan

Khai hội chùa Hoằng Phúc năm 2017
Khai hội chùa Hoằng Phúc năm 2017

(QBĐT) - Sáng 18-2 (nhằm ngày 22 tháng giêng năm Đinh Dậu), UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức trọng thể lễ khai hội di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc lần thứ 2, năm 2017.

Cụ Bát Vời người dạy ca Huế cho làng Quảng Xá
Cụ Bát Vời người dạy ca Huế cho làng Quảng Xá

(QBĐT) - Cụ Bát Vời tên thật là Nguyễn Tuân. Cụ sinh ra trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 gần nửa thế kỷ, năm 1896. Người làng Quảng Xá gọi cụ là cụ Bát Vời.

Chạm
Chạm

(QBĐT) - Muốn ngăn, ngăn sao được nữa!
Tay anh lỡ chạm tay em
Anh ngỡ chạm vào ngọn lửa
Cả người anh nóng bừng lên