Cây đàn và lính biển

  • 10:01, 19/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chập chùng sóng
Chập chùng mây
Chập chùng đêm chập chùng nỗi nhớ
Khúc tráng ca đã thành muôn thuở
Phong ba vẫn hướng mặt trời

Sao mũ trên đầu làm ánh dương soi
Lính đảo trăm người là trăm khối thép
Da khói đèn chắc thêm đường nét
Đẹp thì dư còn rắn rỏi thì đầy

Vào trực ra ca răm rắp đêm ngày
Thời gian rỗi cho tiếng đàn tiếng hát
Lính hát thật chẳng bao giờ hát nhép
Đàn không hay nên cứ phải hay đàn

Không cứ đêm ngày
Không cứ thời gian
Tràn hết năm cung tình yêu đất nước
Nhớ em xa biết làm sao được
Đành gửi lời qua gió qua mây

Chập chùng... Chập chùng
thương nhớ trên tay
Biển cũng hát và núi rừng cũng hát
Hồn nhiên xanh dẫu mái đầu điểm bạc
Đảo luôn vui vì lính và cây đàn

Phan Thanh Minh
 

tin liên quan

Xuân đến
Xuân đến

(QBĐT) - Em ơi mùa xuân đến
Trên đất nước tổ tiên

Lễ hội đền Trần năm 2017 sẽ phát ấn sớm hơn cho người dân
Lễ hội đền Trần năm 2017 sẽ phát ấn sớm hơn cho người dân

Lễ hội đền Trần năm 2017 sẽ phát ấn sớm hơn cho người dân, triển khai nhiều biện pháp hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy, ném tiền vào kiệu ấn; đồng thời cương quyết xử lý triệt để các hoạt động lợi dụng lễ hội để trục lợi...

Trường Chinh-Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trường Chinh-Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Tổng Bí thư Trường Chinh-Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là chủ đề của triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức, khai mạc sáng 18-1, tại Hà Nội.