Hoa xoan

  • 10:12, 08/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Heo may
Rủ ngọn cuối ngày  
Chiếc lá mùa đông buốt giá
Trơ trọi
Cánh én choàng bay

Ngõ nhà vời vợi  
Gốc xoan già cô đơn bóng chiếc
Hoa đầy
Hai vai

Hoa xoan nở chiều sương
Đôi mắt tẩm nỗi buồn
Nhành xuân lạc giữa vườn đông

Gió se hồng đôi má
Về đâu em
Ngón tay anh bắc mấy nhịp
Cầu lặng

Chùm chùm tím trên cây
Hoa xoan ơi
Hoa xoan
Buồn tiếc chi giữa đông gầy trần trụi.

Lê Minh Thắng
(Trường đại học Quảng Bình)
 

tin liên quan

Mẹ đồng quê
Mẹ đồng quê

(QBĐT) - Đồng quê dáng mẹ trong chiều
Mẹ như ngọn khói mỏng theo tháng ngày
Miếng trầu của mẹ đậm cay
Xua đi buốt giá heo may cuối mùa

"Nơi chốn đi và về" - song tấu tùy bút của họa sỹ và nhà thơ
"Nơi chốn đi và về" - song tấu tùy bút của họa sỹ và nhà thơ

Khá bất ngờ vào những ngày cuối cùng của năm 2016, họa sỹ Lê Thiết Cương trở lại với sách sau 7 năm  kể từ cuốn "Ba người" xuất bản năm 2009 in chung cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Trần Tiến Dũng.

Cột mốc biên cương
Cột mốc biên cương

(QBĐT) - Anh như cột mốc đường biên
Với rừng với gió trăm miền biên cương
Nắng mưa buốt giá dầm sương
Dạn dày đá núi thơm hương hoa rừng